Hòn đá tảng

Thứ năm, 30/03/2017 09:00

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thề sẽ xóa sạch chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo “ra khỏi bề mặt trái đất” và nói rằng, ông muốn Washington “bắt đầu giành chiến thắng trở lại”. Nhưng có lẽ ông đã quên “khởi đầu gai góc” ở Trung Đông.

Giới chức Mỹ và Iraq đang điều tra liệu liên quân do Washington dẫn đầu có đứng sau vụ tấn công ở Mosul hôm 17-3 khiến hơn 100 người thiệt mạng hay không. Nếu có, đây có thể là một trong những tổn thất lớn nhất về dân thường do liên quân này gây ra kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công nhằm vào IS năm 2014. Nhưng Mosul không phải là mối lo duy nhất của Tổng thống Trump trong khu vực vốn chưa bao giờ yên ả này. Hơn 80 cái chết của dân thường ở Syria, vốn bị cáo buộc do liên quân mà Mỹ dẫn đầu gây ra, cũng đang nằm trong vòng điều tra.

Và cuộc tấn công quân sự của Mỹ ở Yemen có thể chính là sự khởi đầu của những tai ương Trung Đông của Tổng thống Trump. Một cuộc đột kích ở Yemen, vốn được sự chấp thuận của Tổng thống Trump, vấp phải chỉ trích gay gắt vì đã khiến ít nhất 23 thường dân và một lính đội biệt kích SEAL của Hải quân Mỹ thiệt mạng. Một trực thăng trị giá 75 triệu USD cũng bị hư hại nặng trong thời gian hạ cánh cứng và phải bị phá hủy.

Washington đang tăng cường các hoạt động trong các cuộc xung đột này, và ở Iraq - Syria, liên quân do Mỹ dẫn đầu mở rộng sự hiện diện trên mặt đất. Chính quyền của ông Trump cũng đã nới lỏng các quy định đối với các sứ mệnh chống khủng bố ở các khu vực tại Yemen, cho phép Lầu Năm Góc điều thêm quân đến đây mà không cần chờ nhận được sự cho phép của Nhà Trắng. Và họ đang thảo luận về việc làm như vậy ở Libya và Somalia.

Có lo ngại rằng, chính sách nới lỏng như thế này có thể loại bỏ những bước kiểm soát cơ bản, mất cân bằng chính sách và do đó khiến số dân thường thiệt mạng gia tăng. Nhưng thật ra, có nhiều lý do khác khiến số thương vong dân sự có thể tăng lên và liên quân không thể cứ nhắm mắt làm ngơ trước những tổn hại quá lớn như thế này.

Thanh Văn